Cảnh giác với thủ đoạn dàn cảnh lừa đảo bán sản phẩm

Lương Đàm
Tôi mới mở một cửa hàng để kinh doanh các mặt hàng gia dụng ở đường Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung (Thanh Xuân, Hà Nội).

Tôi mới mở một cửa hàng để kinh doanh các mặt hàng gia dụng ở đường Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung (Thanh Xuân, Hà Nội).

Mấy ngày sau, có một đối tượng đến đặt vấn đề xin thuê lại một góc của cửa hàng để đặt kệ giới thiệu, quảng cáo sản phẩm bột thông cống. Đối tượng này đưa ra đề nghị hấp dẫn như giá thuê mặt bằng để đặt kệ là 2 triệu đồng/tháng, trả tiền luôn 6 tháng, trong khi kệ khá nhỏ lại có bánh xe di chuyển nên chiếm ít diện tích... Ngoài việc đặt kệ quảng cáo, nếu tôi bán được sản phẩm sẽ được hưởng chiết khấu cao.

Sau khi trao đổi xong, đối tượng để lại sản phẩm và hẹn một vài ngày tới sẽ có nhân viên kỹ thuật đến làm hợp đồng và lắp kệ quảng cáo. Ngay ngày hôm sau, có một phụ nữ đến mua sữa tại cửa hàng của tôi. Sau khi nhìn thấy sản phẩm bột thông cống, chị này tự xưng tên là Thanh, làm kế toán tại một bệnh viện và đang có nhu cầu mua bột thông cống để dùng cho bệnh viện với số lượng 200 gói.

luadaobansanpham-1638240502.jpg
Sản phẩm mà các đối tượng để lại cửa hàng

Tôi đã gọi điện cho bên cung cấp sản phẩm thông báo có khách muốn mua 200 gói và yêu cầu vận chuyển hàng cho khách. Bên cung cấp báo giá bán lẻ là 35.000 đồng/gói, nhưng sẽ giao cho tôi với giá 20.000 đồng/gói (nếu bán được 200 gói sẽ có lợi nhuận là 3 triệu đồng). Sau khi thống nhất giá cả và cách thức giao hàng, người phụ nữ tên Thanh cho biết phải về bệnh viện, hẹn 2 tiếng nữa sẽ quay lại lấy hàng, đồng thời đặt cọc 200.000 đồng để làm tin.

Khoảng một tiếng sau, bên cung cấp sản phẩm cho người chuyển 200 gói bột thông cống đến cửa hàng và yêu cầu tôi thanh toán ngay 4 triệu đồng. Tôi có ý kiến với nhân viên vận chuyển cứ để hàng lại, khi nào khách đến lấy tôi sẽ trả tiền nhưng anh này nhất định không đồng ý. Cảnh giác, tôi không giao tiền và bảo đối tượng chuyển hàng đi, nếu khách quay lại tôi sẽ nói khách chờ.

Tuy nhiên, sau đó chờ mãi cũng không thấy chị "kế toán" quay lại để mua bột thông cống. Tìm hiểu tôi được biết đó là hành vi dàn cảnh để lừa đảo. Nếu hám lợi nhuận 3 triệu đồng thì tôi đã phải mua 200 gói bột thông cống với giá 4 triệu đồng mà không biết đến khi nào mới bán hết. Đây là hình thức lừa đảo mới, các đối tượng thường nhắm đến những cửa hàng mới mở còn vắng khách để thực hiện hành vi lừa đảo. Người dân cần hết sức cảnh giác để tránh "tiền mất tật mang".

TRẦN THU HÀ (Quân đội Nhân dân)