Nghị lực phi thường của kiến trúc sư 9X mất cả hai tay

Dương Hữu Phúc (sinh năm 1995, quê ở Lạng Sơn) là tấm gương sáng về nghị lực sống khi anh đã vươn lên từ nghịch cảnh, cố gắng sống và làm việc như người bình thường dù không may bị mất cả hai tay.

Năm 2014, Phúc đi làm thêm cơ khí nhưng không may bị tai nạn do nổ bình oxy. Vụ nổ xảy ra khi chỉ còn 12 ngày nữa là tới kỳ thi đại học cũng cướp đi của anh cả hai bàn tay.

Năm 2018, Phúc xin bán hàng rong vào 3 buổi tối cuối tuần để kiếm thêm thu nhập phụ mẹ. Làm thuê được vài tháng, anh tự nhập hàng về, vừa làm vừa bán.

Năm 2020, Phúc tốt nghiệp đại học khoa Kiến trúc với tấm bằng Khá. Thời gian sau, anh được nhận vào công ty thiết kế nội thất làm việc với mức lương cơ bản khoảng 7 triệu đồng/tháng.

Sau 4 tháng thử việc không lương, đồng nghiệp ai cũng ngưỡng mộ anh bởi tài sử dụng máy tính và vẽ tay mô phỏng mẫu thiết kế một cách thành thạo.


Nhóm PV/NLNTV