Phố đi bộ, công viên nhộn nhịp trong những ngày nghỉ lễ

Tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm và công viên Thủ Lệ, người dân và du khách vẫn thỏa sức vui chơi, chụp ảnh trong ngày nghỉ lễ 30/4.

pho-di-bo-1-1682855892.jpg
Theo ghi nhận của phóng viên, từ đầu giờ chiều ngày 30/4, phố đi bộ Hồ Gươm (Hoàn Kiếm) luôn trong cảnh đông đúc, tấp nập người dân vui chơi, giải trí
pho-di-bo-2-1682855892.jpg
pho-di-bo-3-1682855892.jpg
Người dân cả nước bước vào ngày nghỉ lễ thứ hai kéo dài 5 ngày (từ 28/4 đến hết 3/5). Thời tiết hửng nắng vào chiều ngày 30/4 rất phù hợp cho những chuyến đi chơi ngoài trời
pho-di-bo-4-1682855892.jpg
Dọc khu vực phố đi bộ, có rất nhiều hoạt động giải trí thu hút sự tham gia của người dân như vẽ tranh, nhảy múa,...
pho-di-bo-5-1682855892.jpg
Nhiều người tụ tập dưới bóng râm để trò chuyện, vui chơi
pho-di-bo-6-1682855990.jpg
Nhân ngày Giải phóng miền Nam, các bà, các mẹ thi nhau diện áo dài truyền thống, thả dáng trên vỉa hè
pho-di-bo-7-1682855990.jpg
Một gia đình vui vẻ đi chơi trên phố đi bộ
pho-di-bo-8-1682855990.jpg
Ngoài ra, khách nước ngoài cũng đến Hà Nội trải nghiệm, hòa mình vào không khí nghỉ lễ của người dân bản địa
pho-di-bo-9-1682855990.jpg
Một địa điểm khác thu hút rất đông người dân trong ngày nghỉ lễ 30/4 là công viên Thủ Lệ (hay còn gọi là Vườn thú Hà Nội)
pho-di-bo-10-1682855990.jpg
Nơi bán vé tấp nập người xếp hàng mua vé
pho-di-bo-11-1682856045.jpg
Công viên có rất nhiều hoạt động giải trí phù hợp với thiếu nhi nên đa số khách tham quan là các gia đình có con nhỏ
pho-di-bo-12-1682856045.jpg
pho-di-bo-134-1682856045.jpg
Khách tham quan trải nghiệm trò chơi bóng nước trên hồ
pho-di-bo-14-1682856045.jpg
Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, chị Trần Thị Mai (Hà Nội) quyết định ở lại Thủ đô và lựa chọn công viên Thủ Lệ là điểm đến của gia đình. "Do không có điều kiện kinh tế nên hai vợ chồng đưa con đi chơi công viên Thủ Lệ vào ngày cuối tuần. Cháu nhà tôi rất thích thú khi được ngắm nhìn các loài vật và vui chơi tại nơi đây.", chị Mai chia sẻ
pho-di-bo-15-1682856045.jpg
Hào hứng chia sẻ với phóng viên, bà Nguyễn Thị Lan (Hà Nội), nói: "Do cháu gái tôi là con lai nên tôi thường xuyên đưa cháu đi thăm thú Hà Nội để cháu biết được văn hóa cội nguồn của bản thân. Không khí ngày lễ náo nhiệt, lại có nhiều hoạt động vui chơi bổ ích cho trẻ nên hai bà cháu tôi rất vui."
pho-di-bo-16-1682856045.jpg
Tàu lượn siêu tốc là một trong những hoạt động vui chơi được các bạn nhỏ yêu thích
pho-di-bo-17-1682856046.jpg
pho-di-bo-18-1682856045.jpg
Ngày nghỉ lễ còn kéo dài thêm 4 ngày với nhiều hoạt động vui chơi bổ ích, lý thú ở Thủ đô./.

Nhóm PV/VOV.VN

Link nội dung: https://nguonluc.com.vn/pho-di-bo-cong-vien-nhon-nhip-trong-nhung-ngay-nghi-le-a10637.html