Vỡ òa cảm xúc với chức vô địch của U23 Việt Nam

Chiến thắng của U23 Việt Nam trước đối thủ "kỵ giơ" Thái Lan không chỉ giúp chúng ta bảo vệ ngôi vương SEA Games, mà còn khẳng định vị thế số một của bóng đá Việt Nam trong khu vực, khi mà đội tuyển nữ trước đó một ngày cũng lên ngôi vô địch.
12-1653229071.jpg
 

Bàn thắng duy nhất của Nhâm Mạnh Dũng (17) ở phút 83 giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 1-0 trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31.

Hàng vạn khán giả trên SVĐ Mỹ Đình reo hò ăn mừng bàn thắng của Mạnh Dũng:

vid-01-1653230423.mp4

16-1653229071.jpg
 

Đó là món quà không thể tuyệt vời hơn mà thầy trò HLV Park Hang-seo dành tặng cho các CĐV đã luôn ủng hộ, cổ vũ, dõi theo đội tuyển.

27-1653230382.jpg
 

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, đã diễn ra Lễ trao huy chương cho các đội bóng tranh tài ở SEA Games 31. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cùng nhiều quan chức nước chủ nhà có mặt tại buổi lễ.

26-1653230382.jpg
 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội trực tiếp trao HCV cho các thành viên BHL, các cầu thủ góp mặt trong chiến tích vô địch SEA Games 31.

23-1653230783.jpg
 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và đại diện các ban, ngành chụp ảnh lưu niệm cùng thầy trò HLV Park Hang-seo. Trong đó, có TS. Bùi Hoàng Lân - Trưởng Ban Cố vấn Tạp chí điện tử Nhân lực Nhân tài Việt (áo đen, ngoài cùng bên phải).

24-1653230783.jpg
 

Chức vô địch SEA Games 31 là thành quả hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực, cố gắng của HLV Park Hang-seo và các học trò suốt thời gian qua. Cùng với chức vô địch của tuyển nữ trước đó, bóng đá Việt Nam khẳng định vị thế vô địch tuyệt đối trong khu vực.

Bài: Trọng Sang - Ảnh: Lam Anh